Tìm nhau

Thứ Bảy, 25/07/2020, 07:42 [GMT+7]
In bài này
.
NGUYỄN VIẾT XUÂN
 
Tìm nhau
Người lính trận tri ân đồng đội
 
Tháng Bảy lại về đồng đội ơi
Còn ai lưu lạc bốn phương trời
Còn ai chưa được lần nhang khói
Hồn phách vật vờ khắp mọi nơi...
 
Tháng Bảy về rồi đồng đội ơi
Ghé đây tìm tạm tàu gác chơi
Ai nhớ kể nghe thời quá khứ
Thời mà bom đạn khắp mọi nơi
 
Tháng Bảy lại về đồng đội ơi
Bao nhiêu năm đó đã xa xôi
Chẳng có mấy ai mà còn nhớ
Chỉ có tụi mình nhắc nhau chơi
 
Thôi! đừng trốn nữa chúng mày ơi...
Bắt tao tìm mãi, mệt lắm rồi
Ra đây... tao cõng về quê mẹ
Ngắm tượng đài xem họ đánh gôn
 
Tháng Bảy lại về chúng mày ơi
Chiến tranh đã tắt tự lâu rồi
Cha mẹ đã về nơi chín suối
Vò võ cả đời vợ ngóng trông...
 
Tháng Bảy lại về chúng mày ơi
Quê hương nay đã đổi thay rồi
Con thơ ngày đó mày còn nhớ
Thương cha nay tóc trắng hoa cà...
 
Sao chẳng chịu về chúng mày ơi
Lính gì lì lợm quá đi thôi
Lội rừng tìm hoài sao không thấy?
Trốn gì kỹ thế mấy cha ôi...
 
Tao tới đây tìm chẳng đi chơi
Nghe sân dưới đất có tiếng cười
Thì thầm nho nhỏ nghe không rõ
Mày ở chỗ nào chỉ tao coi
 
Chỉ chỗ cho tao xây mộ gió
Để tụi này tránh gió tránh mưa
Để chúng mày có chỗ nghỉ trưa
Bởi mày mãi chẳng về quê mẹ
 
Mày biết tao đây chẳng có tài
Ơn trời cho được cái sống dai
Lính trận mênh mông bao bến nước
Bồng bềnh ... thôi kệ... lục bình trôi
 
Nay tao thấy ghét trời thương đất
Nhớ nhiều kỷ niệm mãi không nguôi
Bày tỏ tâm tư người lính trận
Tháng Bảy tri ân bạn đừng cười!
Vũng Tàu, 10/7/2020
;
.