Về lại tháng Tư…

Thứ Bảy, 04/04/2020, 09:17 [GMT+7]
In bài này
.

Em về qua ngõ tháng Tư

gặp ngày xanh biếc chừng như rất trầm

cánh hoa nở giữa lặng thầm

người về bước vội xa xăm những chiều…

 

Tháng Tư nối lại bờ yêu

có gian nhà nhỏ, cột xiêu gió lùa

đi qua mưa nắng ngày mùa

hương đồng lúa chín những trưa ngạt ngào.

 

Cánh chuồn chấp chới bờ ao

với tay bắt hụt niềm đau rối bời

tháng Tư miền nhớ ru hời

con đò rẽ sóng đánh rơi nỗi buồn.

 

Lặng nghe từ cuối con đường

tháng Tư về lại niềm thương dâng đầy

à ơi… quê mẹ chiều nay

có làn gió mỏng làm cay mắt  người…

HUỲNH THỊ KIM CƯƠNG

 

 
;
.