TRANG THƠ

Thứ Bảy, 18/01/2020, 07:58 [GMT+7]
In bài này
.
TRẦN THỊ THÙY LINH 
 
Son phấn...
 
Nét son vẽ lại Xuân ngời
Cho mùa yêu nở nụ cười thanh tân
Về qua ngõ nhớ bâng khuâng
Nhịp tim rạo rực bên làn gió se.
 
Hoa vàng khoe sắc cùng quê
Tiếng chim vui hót say mê lòng người
Én bay nhộn nhịp khung trời
Như niềm khát vọng gọi mời Xuân sang.
 
Má hồng trau chuốt bên gương
Mùa duyên như cũng bén hương dịu dàng
Ngoài hiên tơ nắng mịn màng
Có đôi bướm mộng lượn vờn bay quanh.
 
Vườn Xuân tựa một bức tranh
Khúc ca ai hát ngọt lành yêu thương
Em về lại với quê hương
Phấn son trang điểm cho vương thêm tình.
---------------
 
TỪ DẠ LINH
 
Hương quê vẫn đầy 
 
Mọc lên sợi nhớ trong ta
Trải qua ngày tháng nở hoa mộng vàng
Một đời rong ruổi lang thang 
Ước về với cỏ hát vang điệu nhà. 
 
Mọc lên sợi nhớ xa hoa
Được ăn rau muống với cà dầm tương
Về nghe suối tóc người thương
Ủ mùi bông bưởi ở vườn nhà bên.
Mọc lên sợi nhớ trùng tên
Ta về tung tẩy kề bên rơm vàng
Về quê ta lại hát vang
Ta dòng quê kiểng lời tràn cung mây.
 
 
Về mà nhấm nháp vị cay
Hương quê giờ vẫn đong đầy người quê
Ta về nằm trên bờ đê
Lặng nghe tiếng gió tứ bề ru ta.
----------
 
TỊNH BÌNH
 
Khói Xuân
 
Xanh ngát trời mây bày ra choáng ngợp
Ta phải lòng rồi sắc nắng thiên thanh
Lớp lớp hoàng mai trút y diệp lục
Khẳng khiu gầy nhu nhú búp non xanh.
 
Biêng biếc gió khẽ trêu bờ lá
Nắng rộn đường quê ngỡ bước ai về
Nôn nao ngóng mẹ phiên chợ Tết
Chợt thấy mình đâu khác những ngày thơ.
 
Nhạc Xuân rộn rã tình phơi phới
Mứt bí mứt gừng trò chuyện râm ran
Bánh tét bánh chưng quây quần sum họp
Cỗ rước gia tiên thắp nén hương trầm.
 
Tháng Chạp dùng dằng lưu luyến bước chân
Giêng e ấp dắt Xuân về chạm ngõ
Chiều ba mươi bếp lửa hồng chín đỏ
Khói la đà rủ tháng Chạp vào Xuân...
 
 

 

;
.