Chiều nay mùa thu

Thứ Sáu, 27/09/2019, 09:16 [GMT+7]
In bài này
.

Biển dường như sóng chiều nay dịu dàng

Bờ còn vương nắng chiều qua vội vàng

Thảng còn đây đó trời vương giọt buồn

Em ơi thấp thoáng chiều nay vào thu

Mùa thu ơi!

 

Biển vào mùa thu cho thuyền dong khơi

Bờ vào mùa thu phơi cát vàng tươi

Phố phường vào thu chợt tiếng em cười

Xôn xao trời xanh đàn chim đan cánh

Tôi yêu người!

 

Lặng nhìn không nói kìa ai bồi hồi

Nét nhìn e ấp nhiều hơn là lời

Kìa mùa thu mới dịu trên mặt người

Em ơi đã thoáng chiều nay vào thu

Em ơi có thấy

Chiều nay

Mùa thu...

HOÀNG QUÝ

 
;
.