Viết cho anh...

Thứ Sáu, 30/08/2019, 07:50 [GMT+7]
In bài này
.
Anh nằm lại giữa chiến trường khói lửa
Chiều mênh mông hát khúc anh hùng
Đất đã ấm như trái tim vẫn ấm
Máu anh hoà theo tiếng nắng đang rơi.
 
Gương mặt anh đọng lại một nét cười
Đôi mắt nhắm và đôi tay nắm
Chiến tranh mang anh đi vào hành trình bất diệt
Linh hồn anh
ý chí thép
song hành.
 
Anh nằm đây nghe tuổi trẻ vẫn xanh
Vẫn hiên ngang
vẫn oai hùng
lẫm liệt
vẫn đi về phía dòng sông chảy xiết
Khát vọng hoà bình.
 
 Rồi ngày mai bầu trời sẽ bình minh
Anh ở lại và nằm im bên cỏ
Đất sẽ thay anh nối bước quân hành ngày đêm gian khó
sẽ đắp cho anh
tấm áo
anh hùng.
VÕ KIM PHƯỢNG
 

 

;
.