Hương nồng

Thứ Sáu, 02/08/2019, 08:12 [GMT+7]
In bài này
.

Không phải là một giấc mơ

Không phải là một bài thơ trọn vần

Không phải Xuân đến rất gần

Tình yêu đã nghén không ngần thoát thai

Tình em tựa khoảng ban mai

Anh giữ lấy kẻo tàn phai trong đời

Nhuộm hoa thắm mọng môi cười

Hóa thân tia nắng mặt trời gọi tên

Nguyện làm tơ sợi mông mênh 

Buộc vào trí nhớ tạo hoa đẹp hình

Nơi ấy ai gởi yên bình

Và ai đã rót ân tình về đây

Em giờ gọi gió vờn mây

Thả vào thơ để nồng say hương đời.

VÕ HỮU VINH

;
.