Ngày về

Thứ Năm, 18/07/2019, 15:53 [GMT+7]
In bài này
.

Cứ làm dáng… ly cà phê buổi sáng

Có gì đâu… chút hương phấn đầu ngày

Và em nữa chẳng bao giờ hữu hạn

Đẹp hết lòng cho thỏa thích ngất ngây

 

Ngày tháng ạ… có loài rêu đang mọc

Chẳng hẹn nắng mưa nên hóa tình cờ

Và thu nữa mong cầu gặp mặt

Mỗi chiếc lá vàng là một cổ tích thơ

 

Chẳng phải ngày xưa mà hồn cốt ngày xưa

Tập tễnh vào đời bước cao bước thấp

Thì cứ cuốc cứ cày cứ đắp

Đất đai thành chiếu rượu đón trăng lên.

PHAN THÀNH MINH

;
.