Cuối Hạ

Thứ Năm, 18/07/2019, 15:53 [GMT+7]
In bài này
.

Giấu nỗi buồn mưa tháng Bảy chờ ngâu

Ai đợi nhau bên kia cầu Ô Thước? 

Nhánh bằng lăng tím mãi lời mộng ước 

Nhuộm thời gian lên phố lổ loang màu 

 

Hoàng hôn chiều xoải dài bóng cô liêu

Cây giục lá trao lời yêu lời nhớ

Thu chưa về đã nghẹn ngào lối nhỏ

Ngọn gió buồn thơ thẩn đẩy đưa mây. 

 

Trách nắng vàng hong nỗi nhớ đầy tay

Hay trách ngâu chực chờ về qua ngõ

Để khoảng trời vời vợi xanh màu nhớ

Chẳng luyến mùa... nên lỡ vội vàng qua

 

Thương phượng hồng khao khát nở bung hoa

Dâng cho đời một thời hừng hực lửa

Ve dỗi hờn ngân lên lời trăn trở 

Giục mùa đi mang theo cả ấm nồng

 

Mùa phũ phàng... mùa có biết hay không? 

Khoảng đợi mong lại dày thêm vết xước 

Phượng nôn nao trải thảm hồng phía trước

Đâu biết cuối hạ rồi lại xơ xác theo mưa...

TRẦN BÍCH HƯỜNG

;
.