Tháng Ba

Thứ Sáu, 01/03/2019, 11:18 [GMT+7]
In bài này
.

Hoa gạo đầu làng đã rụng đỏ tháng ba

Mặt trời lãng đãng, ánh hoàng hôn phủ bóng 

Mẹ một mình và những chiều trông ngóng 

Bóng cha. 

 

Có dòng sông quê vun đắp hạt phù sa

Bên lở bên bồi cũng đổ ra biển cả 

Như Mẹ nuôi con một mình vất vả 

Đợi cha. 

 

Cây gạo hôm nào đã bao bận trổ hoa

Mà sao Cha chưa một lần trở lại 

Ngôi nhà cũ đầy niềm thương xa ngái 

Mẹ nhớ cha. 

 

Tháng ba nào cũng mãi là tháng ba

Mẹ vẫn lẻ loi bên dòng sông vắng 

Những con đò thay nhau đi vào im ắng 

Bỏ mặc dòng sông 

hoa gạo 

đỏ ối đầu làng. 

VÕ KIM PHƯỢNG

;
.