Một chiều quê mẹ…

Thứ Sáu, 01/03/2019, 11:18 [GMT+7]
In bài này
.

Con về thăm mẹ chiều nay

Chân trần thuở bé như ngày ở quê

Vườn nhà cây trái sum suê

Liêu xiêu dáng mẹ nón mê nhọc nhằn

 

Nắng chiều rớt lại ngoài sân

Bếp quê ngọn khói trong ngần mẹ tôi

Sông quê năm tháng lở bồi

Lời ru của mẹ ngọt lời ca dao

 

Cánh chuồn chấp chới cầu ao

Phía ngày xưa ấy trôi vào lặng im

Mẹ ngồi hong tóc bên thềm

Mong manh sợi bạc buộc thêm nỗi buồn

 

Giấc mơ rớt lại bên đường

Rạ rơm quấn quýt còn vương góc làng

Con về nỗi nhớ miên man

Tựa vào vai mẹ thênh thang tháng ngày...

HUỲNH THỊ KIM CƯƠNG

;
.