Chào mừng Ngày hội thơ Đường luật Việt Nam lần thứ 14

Thứ Tư, 13/03/2019, 10:13 [GMT+7]
In bài này
.
Trong hai ngày 21 và 22-3, Ngày hội thơ Đường luật Việt Nam lần thứ 14 sẽ được tổ chức tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Nhân dịp này, Vũng Tàu Chủ nhật trân trọng giới thiệu một số tác phẩm thơ Đường luật cùng bạn đọc.
 
Tình xuân
 
Chẳng biết xuân nay mấy tuổi đời
Đắm lòng mỗi độ đón nàng ơi!
Cỏ cây thay áo khoe hình sắc
Mai cúc đưa hương tỏa đất trời.
E ấp nụ hồng vừa chớm nở
Rộn ràng tiếng nhạc lúc trầm vơi.
Giao thời khấn nguyện bao điều ước
Hạnh phúc an vui đến mọi người.
HOA ĐĂNG
------------
 
Lung linh Côn Đảo
 
Côn Đảo lung linh giữa biển khơi
Một thời địa ngục phía chân trời.
Cầu Tàu thông điệp bao suy ngẫm
Chuồng Cọp sử xanh mấy ngỏ lời.
Chiếc áo quên mình khi ngã xuống
Miếng cơm dành lại để cầm hơi.
Giang sơn một dải cùng xây đắp
Hạ giới thiên đường nay đến nơi!
NGUYỄN BÌNH DIỆP
-------------
 
Thắm mãi
 
Đứng trên Núi Lớn ngắm nhìn sang
Sóng biển đua nhau vỗ nhịp nhàng.
Thấp thoáng tàu qua, tàu hẹn lại
Rộn ràng máy nổ, máy reo vang.
Vừng hồng buổi sáng ngời tươi đỏ
Màu tím chiều buông rực rỡ vàng.
Đất nước một màu xuân khởi sắc
Ngàn năm thắm mãi ánh hào quang.
PHI DIẾU
-----------
 
Lên núi Tương Kỳ
 
Chiều buông chợt tưởng giọng quyên đề
Lững thững mình ta ngắm mải mê.
Cổ tự thâm trầm chuông mõ vọng
Lầu trang ẩn khuất khói sương về.
Trùng trùng cây xếp ngàn thăm thẳm
Lớp lớp sóng dồn biển tái tê.
Dõi mắt vời trông về bốn cõi
Nao lòng thức dậy một niềm quê.
NGUYỄN KHOAN
 
 
 
 

 

;
.