Về một miền xuân

Thứ Sáu, 15/02/2019, 10:23 [GMT+7]
In bài này
.

Tách sóng vươn mầm

San hô đứng lên

Lính đảo gọi là nàng xuân biển cả

Hạnh phúc xiết bao trước những điều mới lạ

Em cười… thêm hạnh phúc em ơi

 

Khi biển là quê và đảo là nhà rồi

Em mới biết khát vọng thế nào về đất mẹ

Để thương nhớ căng phồng lồng ngực trẻ

Nghe tiếng ru hời rất đỗi xuyến xao

 

Thương nhớ vươn dài theo cánh hải âu

Một tiếng yêu thôi cũng nghìn trăm xao động

Cuối đèn khuya mình em với bóng

Mới yêu vô cùng Tổ quốc phía chân mây

 

Xuân chưa về hoa lá cũng đổi thay

Hoa bàng vuông sáng bừng trên ngực đảo

Dứa dại, phong ba… rộn ràng thay áo

Thêm một chồi mầm là thêm những mùa xuân

 

Lính đảo xa làm sao có nụ môi gần

Hạnh phúc thật thà là tình yêu Tổ quốc

Đơn giản thế nhưng mà khó nhất

Khi trong lòng chỉ có đất mẹ và em.

PHAN THÀNH MINH

;
.