Qua miền hiệp khách

Thứ Sáu, 09/11/2018, 09:52 [GMT+7]
In bài này
.

Anh dắt em, vòng Ngãi Giao

trời không cao, nắng chẳng ồn ào

dân tứ xứ, hiền lành như gạo

sớm sớm làm thuê, chiều khề khà đôi xị

 

Anh dắt em, vòng Bàu Chinh

người Châu Ro muôn đời tốt bụng

tháng Hai cúng Rừng

mùa Ăn khói cầu mưa

 

Anh dắt em, vòng Suối Nghệ

hoang tàn xóm Mụ Bân

chuyện nương rẫy, bây chừ đến lạ

cái núi cõi còm, cũn cỡn cái nương

 

Anh dắt em, vòng duyên nợ

gió rát đồng, núi đứng lặng thinh

con sông, không vòng qua núi

miền đất buồn, sương khói cũng gầy nhom!

LÊ NHẬT ÁNH

;
.