Những chuyến đò đời thầm lặng

Thứ Sáu, 16/11/2018, 14:12 [GMT+7]
In bài này
.

Chuyến đò đời người vẫn chở qua sông

Thương thầy cô suốt một đời thầm lặng

Niềm riêng tư gửi vào miền thinh vắng

Mặc cho đời còn lắm những truân chuyên!

 

Bao thao thức trang giáo án triền miên

Tim người rót những dịu hiền rộng mở

Con đò ngang chở vơi đầy nỗi nhớ

Tình cô thầy bao thuở vẫn vương đây

 

Cho con xin tìm lại những mê say

Thầy cần mẫn chở màu đời khát vọng

Nuôi ánh mắt em thơ tràn nhựa sống 

Nghề lái đò… bay bổng giữa trang thơ

 

Quên tròng trành người chở nặng ước mơ

Thương biết mấy những học trò vất vả

Đau em thơ chịu góc đời nghiệt ngã

Không đến trường… người tất tả âu lo…

 

Cho con xin tri ân những chuyến đò

Đóa hoa thắm kính dâng tặng thầy cô!

THƯƠNG HOÀI
(GV tại TP.Vũng Tàu)

;
.