Tháng Mười tình tự

Thứ Sáu, 26/10/2018, 09:51 [GMT+7]
In bài này
.

Tháng Mười về rắc vàng Thu màu rượu

Uống đi anh uống cạn tình em rót

Chén trong veo ánh lên màu nắng

Thương vô cùng dìu dịu sắc Thu.

 

Trong ngắc ngứ anh nói lời tình cũ

Kể chuyện xưa ngày mới quen nhau

Lúc vừa gặp chẳng biết làm sao

Nói bao nhiêu cũng e rằng không đủ.

 

Lời tỏ tình bao năm ấp ủ

Gặp người rồi sao có thể lặng thinh

Ừ! Chẳng cần nói mà lòng như đã

Trong mắt nhau cháy ngọn lửa tình.

 

Em rót đầy anh ơi cứ cạn

Mặc tháng Mười trôi, Thu sẽ trở về

Uống đi anh cho tình đời chếnh choáng

Cho hồn ta phiêu lãng những cơn mê... 

TRẦN NHÃ MY

;
.