Hoa ngọc lan

Thứ Sáu, 07/09/2018, 08:21 [GMT+7]
In bài này
.
Cánh hoa thơm, vương áo lả lơi
gã thi nhân giật mình bừng tỉnh
Sao Mai lấp lánh rơi trên biển
Ô Cấp xa quê, cơn gió trái mùa
 
Cánh hoa vương trên áo lả lơi
thấp thoáng thời xuân sắc
vườn hoa Điện Biên, thành phố Dệt
dìu em về, phảng phất hương lan.
 
Một ngày mưa, lỗi hẹn cùng em
anh đâu biết không có ngày hẹn lại
trong sâu thẳm tình em nơi đâu đấy
vẫn cựa mình khi gặp cánh hoa bay
 
Nhiều mùa xuân, vẫn chờ hôm nay
nghe em ngâm thơ, bài “Núi Đôi”
ngọt ngào da diết
nhắc chuyện xưa, xao xuyến bồi hồi
 
Núi Nhỏ nhìn ra khơi
mênh mang biển nước
thuyền đi xa, bến cũ không về được
Hoa sứ trắng thềm ngỡ cánh hoa lan.
 
 PHẠM VĂN MẠNH
;
.