Bồng bềnh

Thứ Sáu, 14/09/2018, 11:20 [GMT+7]
In bài này
.

Bồng bềnh gió bồng bềnh mây 

Em tôi nhớ đến hao gầy vì ai

Bồng bềnh sương sớm ban mai

Bay vào ngõ vắng mệt nhoài lời ru

Bồng bềnh gió tiễn mùa thu

Gom bao lá sót về khu vườn tình

Bồng bềnh sóng gọi trăng lên

Cho thuyền theo nước dập dềnh xa khơi

Bồng bềnh trong mắt em tôi

Cung thương bậc nhớ thuyền trôi ngàn trùng

Bồng bềnh giữa chốn mông lung

Là ghen với ghét rối tung cõi lòng

Thương ai số kiếp long đong

Giữa làn gió cuốn bềnh bồng tóc bay

Qua thời non nớt thơ ngây

Tình xưa lắng đọng đong đầy trong tim

Bồng bềnh sương khói bay lên

Tan vào vũ trụ về bên thiên thần

Em tôi gọi biết bao lần

Chỉ nghe tiếng sóng kêu nhầm tên ai

Bồng bềnh đó bồng bềnh đây

Nhìn em thấy cứ hao gầy mà thương.

MAI MỘNG TƯỞNG

;
.