Đón anh về

Thứ Sáu, 20/07/2018, 16:10 [GMT+7]
In bài này
.

Chiến tranh đã khép lại rồi

Tìm anh đỏ mắt anh nơi phương nào!

Mênh mang đất rộng trời cao

Rừng xanh núi thẳm vẫn sao nặng tình

 

Chôn nhau cắt rốn quê mình

Sóc Sơn nặng nghĩa, Mê Linh thương hoài

Sân bay quốc tế Nội Bài

Ấm trong tiếng mẹ hôm mai mong chờ

 

Để gần bên mẹ tuổi thơ

Hương hồn lại được ầu ơ sáng chiều

Đón anh về với miền yêu

Thơm mùi sắn nướng nhớ nhiều tháng Ba

 

Hòn bi quay tít... vòng hoa

Nơi con diều giấy vỡ òa lời ru

Anh đi quét sạch bóng thù

Việt Nam độc lập ngàn thu nhớ Người

 

Sông Cầu gọi mãi anh ơi!

Tre ngà đền Gióng đời đời tiếc thương

Nằm trong đất Mẹ quê hương

Khe Sanh, đường Chín đau thương thuở nào

 

Anh về... rực sáng ánh sao

Đẫm trong dòng lệ, ngọt ngào trang thơ!

NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN

;
.