Cho nhẹ cái đầu

Thứ Hai, 30/09/2019, 20:12 [GMT+7]
In bài này
.

- Hôm qua đi đăng ký biển số xe ô tô mới mua, tui bấm được 4 con số đuôi 1313.

- Chia buồn với ông!

- Hừm, chuyện bình thường, có gì đâu mà buồn.

- Số 13 xưa nay vẫn bị coi là con số của xui xẻo, ai cũng sợ, chỉ có ông là…

- Tui biết nhiều người dị ứng với số 13, con số này mà đi liền với ngày thứ Sáu thì lại càng khủng khiếp.

- Chứ không phải à. Ở các tòa nhà cao tầng, ông có bao giờ thấy nút ấn tầng 13 tại thang máy chưa?

- Thấy. Người ta đã “né” số 13 bằng cách đặt tên tầng là 12B, 12+1 hoặc 14A. Nhưng đâu phải lúc nào số 13 cũng đi liền với đen đủi, bất hạnh. Nữ ca sĩ Taylor Swift sinh vào thứ Sáu ngày 13 nhưng vẫn luôn may mắn, sự nghiệp nở rộ thăng hoa đó thôi.

- Có kiêng có lành. Với biển số xe, số điện thoại mà có những số đuôi như 1313 thì nhất định phải tránh xa.

- Nhiều người lớn quá mê tín, mở miệng ra là số đẹp làm trẻ con bị ảnh hưởng theo.

- Là sao?

- Tui đã gặp một cháu bé học tiểu học luôn báo với ba mẹ điểm thi học kỳ bằng số đẹp như… lộc lộc phát. Hỏi kỹ cháu cho biết Văn 6 điểm, Toán 6 điểm, Anh văn 8 điểm.

- Để trẻ con ảnh hưởng sự mê tín dị đoan quá cũng không hay.

- Người lớn, trẻ con gì mà “lậm” quá cũng không tốt. Trong cuộc sống chỉ có một niềm tin duy nhất vào bản thân mình. Đó là sống tử tế, học và làm việc đàng hoàng để thành công. Tốt nhất là nên từ bỏ mê tín dị đoan cho nhẹ cái đầu.

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.