Hám danh

Thứ Bảy, 18/05/2019, 09:40 [GMT+7]
In bài này
.

Từ điển tiếng Việt định nghĩa “Hám danh”, “Ra oai”, “Lòe thiên hạ” là phản văn hóa, thứ tào lao, ba hoa xích đế. Có anh sinh viên Khoa Ngữ văn nọ vừa ra trường, cậy nhờ ông bác họ xin vào làm phóng viên tập sự tại một văn phòng đại diện báo ngành trú đóng tại TP. Hồ Chí Minh. Chưa được ba bảy hai mươi mốt ngày, anh ta in “cạc” với các danh xưng: Nhà báo, thạc sĩ Báo chí, cử nhân truyền thông, chuyên gia Quan hệ công chúng, Giám đốc công ty sự kiện, Trưởng VPĐD báo Y. Oai quá đi chứ, cứ nhìn tấm “cạc”, ai yếu bóng vía là lên cơn sốt hầm hập (!). Một năm sau, anh ta dính vào một vụ tiêu cực, báo Y đuổi việc, ông bác họ phải thu quân thằng cháu… non người trẻ dạ!

Một cuộc diễn thuyết mới đây mang tên “Người thành đạt” trở về trường học cũ để vinh danh … ở địa phương Bắc miền Trung. Ôi chà, “Người thành đạt” thao thao bất tuyệt trình bày, nơi trường cũ, đại thể: Thời đại 4.0 các em phải gắng học tập và tu dưỡng, để trở thành những công dân có ích cho nước nhà. Rằng kiến thức - tri thức sẽ là đòn seo cho sự cường thịnh của đất nước. Diễn giả chưa dứt lời, bên dưới kẻ trên, người dưới, các tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân vỗ tay rào rào. Bên trái, bên phải những bó hoa tươi thắm - đã được sắp xếp trước - rần rần trao tặng. Quà bao thư được tặng quỹ “Khuyến học, khuyến tài!”. Thật là nhân văn! 

- Ông ấy ba hoa một tấc đến trời, nói tào lao là tào lao chỗ nào? Một nhà báo tên tuổi đặt vấn đề.

Và chính nhà báo tên tuổi ấy đã trả lời luôn:

- Anh ta về quê để vinh danh, vinh quy bái tổ, trưng ra tấm “cạc” ghi cả tá chức danh: Nhà báo quốc tế, Thạc sĩ luật, Tiến sĩ danh dự, Hội viên HNB, Giảng viên truyền thông, Tổng biên tập TC Chống tham nhũng và Hợp tác quốc tế, Viện trưởng PL & KD… Không chỉ in “cạc” phát như tờ rơi, “nhà báo quốc tế” còn làm sẵn tấm băng rôn trang trọng treo lên để “pi a” (PR) cho chính chủ! Đúng là hám danh.

***

Nửa đầu tháng 5, mạng xã hội, báo chí chính thống rần rần vạch ra, đúng là hám danh, khoe mẽ. Anh ta tên thật là L.H.A.T. Sau tai tiếng gây sốc, một loạt quyết định được ban hành: Học viện BC chấm dứt công nhận giảng viên thỉnh giảng; Hội NBVN xóa tên hội viên theo đề nghị của Chi hội cơ sở; Chủ tịch Hội Luật gia tạm ngưng chức Viện trưởng PL; Người Phát ngôn bộ NG trả lời báo chí, ở VN không có bất cứ cơ quan báo chí nào đăng ký gọi là Tạp chí “Chống tham nhũng và Hợp tác quốc tế”… Chừng đó quyết định ban ra, đủ thấy sự hám danh, tào lao, ba hoa xích đế của “nhà báo quốc tế” nọ.

Một tờ báo xuất bản tại TP. Hồ Chí Minh ngày 10-5-2019 có số lượng độc giả đông đảo, trong chuyên mục Thời sự & Suy nghĩ, đăng trang 1 bài “Thói hám danh” đã viết: Chuyện hám danh, hài hước, tào lao vậy, cớ sao “có các quan chức cao cấp của Hội NBVN và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh NA …đi cùng kẻ giả dạng này?”.

Quả là hám danh … hão, nhưng lại được ai đó dung dưỡng? 

Hám danh! Vụ việc vừa xảy ra hoàn toàn xa lạ và trái với tư tưởng, đạo đức, tác phong báo chí Hồ Chí Minh!

TRIÊU DƯƠNG

 
;
.