LS V-LEAGUE

Mỗi vòng đấu lại thêm biến động

Thứ Ba, 06/04/2021, 17:38 [GMT+7]
In bài này
.

SHB Đà Nẵng cùng Than Quảng Ninh đều có chiến thắng ở vòng 7, kết quả đó đủ để họ bám ngay sau Hoàng Anh Gia Lai với chỉ vỏn vẹn 1 điểm ít hơn. Viettel cùng Bình Định cũng thắng tưng bừng, chia nhau các vị trí tiếp theo trong nhóm dẫn đầu, còn Sài Gòn FC và CLB TP.Hồ Chí Minh lún sâu ở cuối bảng xếp hạng.

LS V-League 2021 đang biến động rất mạnh sau từng vòng đấu nhưng vị trí đầu bảng của Hoàng Anh Gia Lai vẫn được giữ nguyên.
LS V-League 2021 đang biến động rất mạnh sau từng vòng đấu nhưng vị trí đầu bảng của Hoàng Anh Gia Lai vẫn được giữ nguyên.

“NÓNG” NHỮNG GHẾ CẦM QUÂN

Cách đây không lâu, người ta đã mường tượng về câu chuyện có thể ông Nghiêm sẽ chia tay đội bóng nếu Hà Nội FC không thể trở lại nhanh nhất có thể. Để rồi, trận thua trên sân Hòa Xuân trước SHB Đà Nẵng như “giọt nước tràn ly” mà thôi.

HLV Chu Đình Nghiêm rời vị trí cầm quân cũng là điều không hề ngạc nhiên. Có thể, chưa chắc đội bóng đã nhanh chóng vọt lên nhóm đầu hay ông Nghiêm “hết bài”. Điều quan trọng nằm ở chỗ, đội bóng thủ đô cần một làn gió mới, sinh khí mới trong bối cảnh bức bách như thế này. Vấn đề bây giờ, với HLV mới sẽ có được góc nhìn mới, giải tỏa áp lực để tạo ra động lực trong những ngày tiếp theo.

Trong buổi chiều cuối tuần mà tin tức về chuyện đi - ở của HLV Chu Đình Nghiêm tràn ngập thì cũng là lúc người ta nhìn về sân Hà Tĩnh, để xem thử “ông già gân” HLV Ljupko Petrovic có đứng vững khi Thanh Hóa cũng vừa trải qua những “biến động”. Khi Lý Công Hoàng Anh đưa chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vượt lên dẫn trước 3-2, HLV Petrovic đã “khuỵu gối” xuống mặt sân Hà Tĩnh. Đúng là một hình ảnh biết nói khi biết rằng, nếu thua có lẽ đội bóng xứ Thanh lại thêm lần “thay tướng giữa dòng” như đã từng làm rất nhiều lần.

Trong cơn bí bách, khát thắng và án phạt cả từ ban tổ chức cũng như nội bộ dành cho Hoàng Vũ Samson, Thanh Hóa đã biết “siết tay” chơi trận tưng bừng. Thua rồi gỡ, gỡ rồi thua để cuối cùng công thần một thời Hoàng Đình Tùng giật lại 3 điểm cùng khoản tiền thưởng 1,2 tỷ đồng sau trận. Cứ nhìn hình ảnh Đình Tùng cởi áo ăn mừng đầy cảm xúc sau khi lập công thì đủ biết Thanh Hóa như chiếc lò xo bị nén bung ra cỡ nào, bởi trước đó, họ chơi không hề tệ trước Hà Nội FC, Than Quảng Ninh hay SHB Đà Nẵng nhưng vẫn thua. Vậy nên, vượt qua được trận đấu “6 điểm” trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay tại sân khách thì việc Chủ tịch CLB Cao Tiến Đoan “bung két” thưởng nóng, thưởng to cũng là điều dễ hiểu.

HỤT HẪNG BÓNG ĐÁ SÀI THÀNH…

Sài Gòn FC khi “thay máu” trước mùa giải chỉ còn lại “những ông già” đá bóng. Nhìn những lão tướng Đỗ Merlo, Daisuke Matsui cày ải trên sân mới thấy cám cảnh cho đội bóng Sài thành. Đẳng cấp chơi bóng là điều ghi nhận nơi những cái tên kể trên nhưng khi đã ở độ tuổi 40 như Daisuke Matsui hay những năm tháng đỉnh cao của Đỗ Merlo đã ở lại sau lưng thì khó, họ chỉ như “lực bất tòng tâm” mà thôi.

Thay HLV người Nhật Shimoda bằng HLV trẻ Phùng Thanh Phương chỉ như giải pháp tình thế, bởi nhìn vào lực lượng như thế, cũng quá khó khăn cho Sài Gòn FC trong chặng đường còn lại chứ đừng nói về chuyện đua tranh như đã từng có tấm Huy chương Đồng V-League mùa trước.

CHỜ NGÀY KIATISUK TÁI NGỘ LÊ HUỲNH ĐỨC

Vòng 7 khép lại cũng là lúc “cả làng” V-League dồn về sân Hòa Xuân vào thứ Năm tuần này. Nơi đó, đội đầu bảng Hoàng Anh Gia Lai làm khách trước SHB Đà Nẵng chỉ ít hơn 1 điểm. Không phủ nhận những bật vọt, tươi mới của đội bóng phố núi dưới bàn tay của HLV Kiatisuk.

Điều đó hẳn rồi nhưng giới chuyên môn cho rằng vào lúc này, khi Kiatisuk tái ngộ cùng người bạn Lê Huỳnh Đức thì mới biết cao thấp đến đâu. Nói cách khác, để yên tâm có mặt nhóm đầu hay tạo ra gợi mở rằng HAGL sẽ đua được hay có khả năng để vô địch sẽ rõ ràng hơn qua trận đấu “lửa thử vàng” cùng SHB Đà Nẵng.

HLV Lê Huỳnh Đức chia sẻ rằng, V-League đá kiểu không còn chỗ thở này rất khó để điều chỉnh tức thời. Chỉ mong phong độ ổn, thể lực bảo đảm, không ai chấn thương và tính từng trận một. Nói là vậy nhưng với điểm số và vị trí này cũng đã như một lộ trình suôn sẻ để đội bóng sông Hàn ấp ủ những chuyện khác hơn, lớn hơn.

TRẦN TUẤN

 
;
.