CÚP QUỐC GIA - BAMBOO AIRWAYS 2020

Giải mã cú "phi nước đại" của Bà Rịa - Vũng Tàu

Thứ Hai, 01/06/2020, 20:56 [GMT+7]
In bài này
.

BR-VT đang có một cú “phi nước đại” tại Cúp QG khi lần lượt “tiễn” 2 đối thủ sừng sỏ là Sài Gòn FC và SLNA rời giải đấu. Vậy đâu là “bí kíp” để đội bóng này khiến nhiều người phải ngạc nhiên như vậy?

BR-VT đã chơi chặt chẽ và tận dụng được vấn đề lực lượng của SLNA.
BR-VT đã chơi chặt chẽ và tận dụng được vấn đề lực lượng của SLNA.

Trước khi biến Sài Gòn FC và SLNA thành “nạn nhân” của mình, BR-VT đã khiến CLB TP.HCM thua mất mặt trên sân nhà. Thực tế, đây chỉ là 1 trận giao hữu và các nhà đương kim á quân V.League vừa phải qua một đợt tập thể lực nên sức ì vẫn còn. Tuy nhiên, không vì thế mà bao biện cho thất bại trước BR-VT. 2 bàn thắng mà các học trò HLV Trần Minh Chiến có được đều là những sản phẩm được dàn dựng có chủ đích.

Từ trận thắng trước CLB TP.HCM, người ta đã gửi lời cảnh báo tới Sài Gòn FC tại vòng loại loại Cúp QG. Tiếc thay, người hàng xóm của thầy trò HLV Chung Hae Soung vẫn đi vào “vết xe đổ” và họ đành phải ngậm đắng nuốt cay rời khỏi Cúp QG sau 2 pha phản đòn lợi hại của đối phương.

Trận thắng 2-1 đã giúp cho khí thế của thầy trò HLV Trần Minh Chiến lên ngùn ngụt. Dù vậy, họ bước ra sân Vinh với tâm lý cẩn trọng bởi, như cựu HLV của Bình Dương nói rằng: “Nghệ An là nơi đi dễ khó về với cá nhân tôi. Trong những trận cầm quân trước đó, tôi chưa bao giờ ra về với chiến thắng”.

Trong cuộc đối đầu trên sân Vinh, HLV Ngô Quang Trường có “địa lợi” nhưng lại không có “nhân hòa” khi mất trung vệ Hoàng Văn Khánh, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh và đặc biệt là tiền vệ Phan Văn Đức không có thể trạng sung sức nhất. Thậm chí, thời tiết cũng đổi thay, khi trước giờ bóng lăn, cái nóng oi bức của miền Trung bỗng trở nên mát mẻ. Có thể nói, đội khách đã gặp may, nhưng không thể phủ nhận BR-VT đã chơi thứ bóng đá chặt chẽ, bền bỉ. Họ nhường thế trận cho SLNA, tỷ lệ kiểm soát bóng của đội khách luôn dưới 39%.

Tuy nhiên, các học trò của Trần Minh Chiến lại rất chủ động về mặt chiến thuật. Sau bàn thắng của Đình Bảo rồi bị gỡ hòa, BR-VT đã có những điều chỉnh nhân sự, chiến thuật để kéo đối phương đến chấm phạt đền. Chính bản lĩnh và sự tự tin đã giúp cho đội khách vượt qua với tỷ số 5-4.

“Chúng tôi chơi kiểu chiếu dưới và các cầu thủ luôn đá máu lửa hơn 150% sức mình. 2 trận gặp Sài Gòn và SLNA, tinh thần của cầu thủ là vô cùng tuyệt vời. Tôi thừa nhận, nếu SLNA đủ người thì chúng tôi rất khó thắng họ. Việc vượt qua đội bóng này trên chấm 11m cũng có một phần may mắn. Dĩ nhiên, cũng cần phải nói đến chuyện lãnh đạo của đội bóng, của tỉnh nhà quan tâm đã giúp anh em có được tinh thần rất tốt. Ngoài ra, chúng tôi có hệ thống cơ sở vật chất tuyệt vời, khán giả cũng rất hâm mộ bóng đá”, HLV Trần Minh Chiến chia sẻ.

Ở thời điểm hiện tại, lực lượng của BR-VT không thua kém bất kỳ đội bóng nào ở giải hạng Nhất. Hải Anh, Hữu Thắng, Ngọc Mạnh, Trung Tín, Xuân Luân… đều từng chơi nhiều năm cho các đội bóng V.League.

Đội bóng của HLV Trần Minh Chiến còn sở hữu những cầu thủ đầy tài năng như Minh Bình, Đình Bảo, Văn Giang… Có thể nói, BR-VT hội tụ đủ mọi điều kiện về tiềm lực lẫn con người để có thể giành chiếc vé lên chơi V.League 2021. Còn trước mắt tại mặt trận cúp QG, nếu bỏ ngoại binh ra khỏi đội hình, các đội bóng V.League sẽ rất khó đánh bại BR-VT. Và biết đâu đấy, CLB TP.HCM sẽ là “nạn nhân” tiếp theo của thầy trò HLV Trần Minh Chiến.

ĐỨC NGUYỄN

 
;
.