Những người cùng khổ

Chủ Nhật, 20/10/2019, 17:56 [GMT+7]
In bài này
.

Thanh Hóa, Sanna Khánh Hòa đã đánh mất cơ hội ngàn vàng khi được thi đấu trên sân nhà để giành lợi thế trong cuộc đua trụ hạng. Bây giờ, họ chỉ còn 2 lựa chọn: hoặc xuống hạng, hoặc tìm vé dự trận play-off.

Những người yêu mến Thanh Hóa đã nghĩ, quãng nghỉ hơn 10 ngày vừa qua là liều thuốc bổ cho đội bóng đang trong cơn bạo bệnh. Họ có thời gian để chỉnh sửa đội ngũ và quan trọng hơn, ban lãnh đạo Thanh Hóa sẽ giúp các cầu thủ không rơi vào hoảng loạn. 

Có bệnh phải vái tứ phương. Thực ra Thanh Hóa đã làm tất cả những gì có thể để mở ra con đường sáng. “Người đóng thế” huyền thoại của đội bóng xứ Thanh là Hoàng Thanh Tùng đã được mời trở lại băng ghế kỹ thuật để hỗ trợ HLV Mai Xuân Hợp. Những giải pháp mang tính tổng thể cũng được tiến hành. Nhưng rút cuộc, Thanh Hóa vẫn như con thuyền chới với giữa bão tố. Họ đắm ngay tại bến dù Viettel không phải đội bóng thiện chiến về đấu pháp cũng như mạnh mẽ về tinh thần.

Giờ thì tình thế của Thanh Hóa đã ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Họ chỉ có thể mong có được món quà là suất dự trận play-off để níu giữ cơ hội được chơi ở V.League mùa tới. Tuy nhiên, đội bóng xứ Thanh không còn giữ được sự chủ động và họ phải đối diện với sự cạnh tranh của một đối thủ cũng ở thế cùng khổ khác là Sanna Khánh Hòa. Lại nói về Sanna Khánh Hòa, đội bóng phố biển chỉ có thể tự trách mình khi không thể đánh bại Sài Gòn FC ngay tại sân nhà để vượt lên trên Thanh Hóa.

Cuộc đua giành một nửa vé trụ hạng lúc này là chuyện riêng của Thanh Hóa và Sanna Khánh Hòa. Đội bóng nào phải xuống hạng cũng đều đáng tiếc, nhưng khi họ đang không thể hiện được năng lực, lòng quyết tâm ở thời điểm quyết định thì không còn lý do nào để bào chữa.

Nhưng chắc chắn một điều, với tình hình hiện tại, trong tận cùng của sự khủng hoảng, đội bóng nào biết quên đi nỗi buồn, sớm tìm được bệ đỡ về tinh thần thì đội bóng đó sẽ có cơ hội. Và V.League 2019 trong vòng đấu cuối vẫn còn rất nhiều điều để nói, để bàn, để chờ đợi.

KHẮC SƠN

;
.