Jurgen Klopp không còn là "Vua về nhì"

Chủ Nhật, 02/06/2019, 16:16 [GMT+7]
In bài này
.

Liverpool 2-0 Tottenham, và Jurgen Klopp đã giành được danh hiệu lớn nhất trong sự nghiệp HLV. Chiến lược gia người Đức cũng nhờ thế xóa tan được cái dớp “Vua về nhì”.

Klopp và đội trưởng Henderson.
Klopp và đội trưởng Henderson.

XÓA DỚP “VUA VỀ NHÌ”

Được đánh giá là một trong những HLV xuất sắc nhất thế giới hiện nay nhưng các danh hiệu luôn lẩn tránh Jurgen Klopp. Ngoài 2 chức vô địch Bundesliga và 1 Cúp quốc gia Đức với Borussia Dortmund, Jurgen Klopp vẫn chưa đạt được danh hiệu lớn nào khác.

Đặc biệt, trước trận chung kết này, chiến lược gia người Đức đã thua 6 trận chung kết liên tiếp trong vòng 7 mùa giải gần nhất, trong đó có 2 trận đấu cuối cùng ở Champions League 2012-2013 (thua Bayern 1-2) và 2017-2018 (thua Real Madrid 1-3).

Klopp dẫn dắt Liverpool từ tháng 10-2015, và dưới triều đại của ông, Liverpool đã chơi thứ bóng đá gegen presssing đầy hấp dẫn, nhưng cái dớp về nhì vẫn đeo đẳng họ với thất bại ở các trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh 2015-2016 (thua Manchester City 1-3 luân lưu), chung kết Europa League 2015-2016 (thua Sevilla 1-3), chung kết Champions League 2012-2013 (thua Real Madrid 1-3), cũng như ngôi á quân ở Premier League mùa vừa rồi dù giành tới 97 điểm (sau Manchester City). Trước đó, Klopp còn 2 lần thua Bayern ở chung kết Cúp quốc gia Đức 2013-2014 và 2014-2015.

Nhưng sau khi trọng tài Damir Skomina thổi hồi còi chấm dứt trận chung kết Champions League 2018-2019 trên sân Wanda Metropolitano, cái dớp về nhì của Klopp cũng đã tan biến. Ông đã chính thức “cùng mâm” với những chiến lược gia mà mình không thua kém về đẳng cấp mà chỉ thiếu đi sự may mắn. Trong lịch sử Liverpool, Klopp bây giờ đã có thể sánh ngang với Bob Paisley, Joe Fagan, và Rafa Benitez, những chiến lược gia từng lên đỉnh châu Âu cùng The Kop.

So với người gần nhất từng giúp Liverpool giành Champions League, Klopp còn được đánh giá cao hơn về những phát kiến chiến thuật. Ông cùng với Pep Guardiola và chính Mauricio Pochettino đã mang lại sức sống mới cho giải Ngoại hạng Anh. Bên cạnh đó là một phong cách dữ dội, đầy cá tính, đầy chất rock trên đường pitch. Huyền thoại Bill Shankly tạo nền tảng cho một Liverpool vĩ đại, nhưng bản thân ông cũng chưa một lần lên đỉnh châu Âu như Klopp.

CÂU TRẢ LỜI HÙNG HỒN CỦA KLOPP

Với nhiều người hâm mộ, chức vô địch Champions League mùa này rất giống với tiêu đề của ca khúc nổi tiếng The long and windy road của The Beatles, với một con đường dài gập ghềnh và nhiều gió bụi. Họ đã hứng chịu những sức ép dữ dội trước khi đánh bại Napoli 1-0 ở lượt trận cuối cùng của vòng bảng để đi tiếp chỉ nhờ hơn đối phương về số bàn thắng ghi được (9 so với 7). Và kỳ vĩ hơn cả vẫn là màn ngược dòng không tưởng trước Barcelona, sau khi đã thua 0-3 ở trận bán kết lượt đi, nhưng thắng lại 4-0 khi trở về Anfield.

Nhưng trong khi không ít người âu lo về khả năng tạo bất ngờ của Tottenham ở trận chung kết tại Madrid, thì Liverpool lại giành chiến thắng 2-0 theo một kịch bản rất nhẹ nhàng khi “ăn” ngay từ phút thứ 2 với một quả phạt đền, và đóng đinh trận đấu ở phút 88.

Chiến thắng của Liverpool ở Champions League mùa này, cũng như ngôi á quân vĩ đại mà họ giành được là kết quả của sự vươn lên mạnh mẽ sau thất bại đau đớn trước Real Madrid ở mùa giải trước. “Kẻ tội đồ” Lloris Karius đã bật bãi, và Alisson được đưa về Anfield để trở thành sự nâng cấp lý tưởng. Chính sự chắc chắn của anh cùng phong độ tuyệt vời của Virgil van Dijk, người đã có nửa mùa giải để dần hòa nhập với Liverpool, mới là chìa khóa cho chiến thắng của Klopp.

“Nếu chúng ta còn ngồi đây sau 4 năm, tôi nghĩ chúng ta sẽ có một danh hiệu”, Klopp đã nói thế trong ngày nhậm chức hồi tháng 10-2015. Khi đó, không ai nghĩ danh hiệu đó lại là chức vô địch Champions League danh giá. Liverpool khi ấy đã chia tay những ngôi sao sáng nhất như Raheem Sterling và Luis Suarez, và tưởng như rất khó vực dậy.

Nhưng giờ, họ đã là nhà vô địch châu Âu, và đó là câu trả lời hùng hồn nhất của Klopp với tất cả những ai từng hoài nghi về năng lực của ông.

TUẤN CƯƠNG

;
.