CHAMPIONS LEAGUE 2018-2019:

Sự trở lại của bóng đá tổng lực?

Thứ Hai, 06/05/2019, 16:54 [GMT+7]
In bài này
.

Nếu không có “giấc mơ nào trở thành hiện thực” sau trận bán kết lượt về diễn ra vào 2h00 thứ Tư (8-5) và thứ Năm (9-5), trận chung kết Champions League mùa này sẽ là cuộc gặp gỡ giữa hai đội bóng siêu tấn công Barcelona và Ajax Amsterdam, khi họ đã lần lượt thắng Liverpool 3-0 và Tottenham 1-0 ở trận lượt đi.

Dàn cầu thủ trẻ của Ajax với triết lý bóng đá tổng lực đang cuốn phăng “những hòn đá tảng” trong hành trình tới Wanda Metropolitano.
Dàn cầu thủ trẻ của Ajax với triết lý bóng đá tổng lực đang cuốn phăng “những hòn đá tảng” trong hành trình tới Wanda Metropolitano.

HLV Ernesto Valverde của Barcelona thận trọng: “Chúng tôi còn 90 phút ở Anfield nữa. Liverpool là đội bóng không dễ chơi” và các culé cũng chưa quên rằng năm ngoái, họ từng hạ Roma 4-1 ở lượt đi, nhưng rồi đã cay đắng rời cuộc chơi vì thất bại 0-3 tại Olimpico. Nhưng sự khiêm tốn của Valverde không thể phủ nhận một thực tế rằng, Barcelona đang hội tụ rất nhiều điều kiện để vô địch Champions League mùa này: Đối thủ đáng sợ nhất là Real Madrid đã bị loại vì không còn là chính mình, La Liga mùa này không còn là mối bận tâm vì đã đăng quang sớm và quan trọng nhất, Messi không còn là người vô hình ở vòng knock-out như vài mùa gần đây nữa. Thậm chí, anh còn đang bùng nổ rực rỡ, với 2 cú đúp ở 2 trận gần nhất. Trong khi đó, chỉ thắng Tottenham 1-0, nhưng Ajax Amsterdam cũng đang khá rộng cửa trên hành trình lọt vào trận chung kết Champions League sau 23 năm. Đội bóng đỏ-trắng đang thực sự khiến người ta nhớ lại quá khứ vinh quang bởi dàn tài năng trẻ từ lò đào tạo và lối đá tổng lực đầy mê hoặc. Và khi một đội bóng đã không thua Bayern Munich trong cả hai lượt trận, bắn sập Santiago Bernabeu, gieo sầu cho Turin, và làm câm lặng London, thì họ không còn là ngựa ô nữa, mà đã là một ứng viên nặng ký thực sự.

Khi Barca đụng Liverpool, người ta đã gọi đó là trận chung kết sớm của Champions League mùa này. Nhưng bây giờ, viễn cảnh Lionel Messi và đồng đội đối mặt với dàn sao trẻ của Ajax Amsterdam ở sân Wanda Metropolitano (Madrid, Tây Ban Nha) khiến người ta còn phấn khích hơn. Sự phấn khích ấy một phần xuất phát từ những tương đồng và khác biệt giữa Barcelona và Ajax Amsterdam, hai đội bóng đều dựa trên triết lý chung về kiểm soát bóng, nhưng cách vận hành lại không giống nhau. Ajax Amsterdam đã được định hình lại cách đây vài năm, với tư duy đậm chất cống hiến của Johan Cruyff, và được các học trò của ông là Edwin van der Sar và Marc Overmars tiếp tục thực hiện vài năm qua. Bởi thế, lối đá của họ “nguyên thủy” hơn hẳn so với bóng đá hiện đại, nhưng vẫn rất hiệu quả. Barcelona từng thành công với triết lý tiki-taka, với cảm hứng từ Johan Cruyff, hay chính xác hơn là Rinus Michel năm xưa, nhưng ít nhiều đã có những pha trộn theo thời gian, kể từ khi Pep ra đi, Tito Villanova, Gerardo Martino. Luis Enrique, và Ernesto Valverde tiếp quản. Người ta có cảm giác khi Messi đang tỏa sáng như bây giờ thì không ai có thể ngăn cản Barcelona. Nhưng Ronaldo cũng là một siêu nhân “gánh team” như thế mà vẫn phải bất lực trước dàn cầu thủ trẻ Ajax Amsterdam. Nếu Barcelona đụng Ajax Amsterdam trong trận chung kết, chưa biết chuyện gì có thể xảy ra, nhưng nếu bóng đá tổng lực năm nào lên ngôi sẽ làm người hâm mộ phấn khích hơn?

THƯ KỲ

;
.