Người hâm mộ xuống đường cổ vũ đội tuyển Việt Nam

Thứ Ba, 11/12/2018, 22:47 [GMT+7]
In bài này
.

Tối 11-12, đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia trong trận lượt đi chung kết AFF Suzuki Cup 2018 trên sân khách. Từ chiều tối đến đêm 11-12, không khí bóng đá cuồng nhiệt đã diễn ra trên khắp địa bàn tỉnh.

.

Tại TP.Vũng Tàu, không khí bóng đá cuồng nhiệt tràn ngập các nẻo đường ngay từ sáng. Trên các con đường: 2-9, Trần Đồng, Trương Công Định, Bacu, khu vực Công viên Bãi Trước, những lá cờ đỏ sao vàng, băng rôn "Việt Nam chiến thắng" được bày bán khắp nơi. Rất đông người dân đến mua để cổ vũ đội tuyển.

Một du khách người Úc mặc áo và mang cờ Việt Nam trên đường Trần Hưng Đạo, TP.Vũng Tàu chiều 11-12. Ảnh: THÀNH HUY
Một du khách người Úc mặc áo và mang cờ Việt Nam trên đường Trần Hưng Đạo, TP.Vũng Tàu chiều 11-12. Ảnh: THÀNH HUY

Các quán cà phê, quán ăn có truyền hình trực tiếp trận đấu đông nghịt người hâm mộ đến xem và cổ vũ.

Đặc biệt, tại Nhà văn hóa Thanh niên, Hoa viên Trưng Vương (TP. Vũng Tàu) trang bị các màn hình lớn đã thu hút hàng ngàn người đến xem. Những tiếng hô vang “Vào…! Vào…! Việt Nam chiến thắng!” liên tục vang lên khi các cầu thủ Việt Nam có bóng hay những tiếng trầm trồ tiếc nuối khi cầu thủ đội nhà bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc.

Cổ động viên ở TP.Vũng Tàu mang băng rôn xuống đường cổ vũ đội tuyển. Ảnh: THÀNH HUY
Cổ động viên ở TP.Vũng Tàu mang băng rôn xuống đường cổ vũ đội tuyển. Ảnh: THÀNH HUY
Cổ động viên xem trực tiếp bóng đá tại khu vực Bãi Trước, TP.Vũng Tàu. Ảnh: QUANG VINH
Cổ động viên xem trực tiếp bóng đá tại khu vực Bãi Trước, TP.Vũng Tàu. Ảnh: QUANG VINH

Và rồi tất cả như hòa làm một trong cảm xúc vỡ òa sung sướng. Mọi người cùng đứng dậy reo hò ăn mừng khi lần lượt Huy Hùng rồi Đức Huy ghi bàn giúp đội nhà dẫn trước 2-0, sau những phút nín thở vì bị đội bạn ép sân.

Cổ động viên TP.Bà Rịa vui mừng khi Huy Hùng mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: ĐĂNG KHOA
Cổ động viên TP.Bà Rịa vui mừng khi Huy Hùng mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: ĐĂNG KHOA
Nhiều cổ động viên vui mừng sau bàn nâng tỷ số lên 2-0 của Đức Huy. Ảnh: QUANG VINH
Nhiều cổ động viên vui mừng sau bàn nâng tỷ số lên 2-0 của Đức Huy. Ảnh: QUANG VINH

Tại TP.Bà Rịa và TX.Phú Mỹ, huyện Châu Đức, người hâm mộ chủ yếu tập trung ở các tụ điểm văn hóa, quán cà phê có không gian rộng, màn hình lớn để theo dõi trận đấu. Đặc biệt, tại Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao TX.Phú Mỹ, đã có khoảng 2.000 người đến xem và cổ vũ đội tuyển Việt Nam.

Chị Nguyễn Ngô Du Phương (thị trấn Ngãi Giao) cùng con đến cổ vũ đội tuyển Việt Nam tại Hội quán Thanh niên Châu Đức. Ảnh: ĐINH HÙNG
Chị Nguyễn Ngô Du Phương (thị trấn Ngãi Giao) cùng con đến cổ vũ đội tuyển Việt Nam tại Hội quán Thanh niên Châu Đức. Ảnh: ĐINH HÙNG

Các quán cà phê dọc Quốc lộ 51 qua địa bàn TX.Phú Mỹ như: 46 (đường 46 phường Phú Mỹ), Phố Cảng (xã Tân Phước), Family (xã Tân Hòa), không khí xem, cổ vũ trận bán kết kết cũng không kém phần sôi nổi, hào hứng.

Các quán cà phê như: Panoma, Oxy, Bún Ba Sao (đường Nguyễn Văn Linh); Ruby Koi Farm (Nguyễn Hữu Thọ); 3Ri Cyle, Biển Đá (Cách Mạng Tháng Tám); bóng đá Tulip (ngã tư Cách Mạng Tháng Tám-Phạm Văn Đồng); Viva, Zone (đường Phạm Hùng) của TP.Bà Rịa cũng thu hút rất đông người xem.

Nhiều quán phải kê thêm ghế nhựa bên ngoài khuôn viên cho khách. Tiếng cười nói, bàn luận sôi nổi. Nhiều nhóm tranh thủ đeo băng rôn cổ động lên trán, dán miếng dán có in hình lá cờ Việt Nam trên má, tay hay giương cao lá cờ Tổ quốc, cúp vàng thỉnh thoảng lại chạy quanh quán, tạo sự phấn khích.

Sau khi kết thúc trận đấu, dù đội tuyển Việt Nam chỉ có được kết quả hòa 2-2 đầy tiếc nuối, nhưng nhiều người hâm mộ tại TP.Bà Rịa, TP.Vũng Tàu, TX.Phú Mỹ, huyện Châu Đức… vẫn đổ ra đường ăn mừng như thể đội nhà giành chiến thắng.

Vẻ mặt lo lắng của một nữ cổ động viên khi Việt Nam bị gỡ hòa 2-2. Ảnh: MẠNH THẮNG
Vẻ mặt lo lắng của một nữ cổ động viên khi Việt Nam bị gỡ hòa 2-2. Ảnh: MẠNH THẮNG

Tại TP.Bà Rịa, nhiều bạn trẻ tập hợp thành nhóm đánh trống, thổi kèn rồi cùng hô vang "Việt Nam chiến thắng", sau đó diễu hành qua các trục đường chính…

Từ khắp các trục đường chính của TP.Vũng Tàu, hàng ngàn người hâm mộ cũng xuống đường, mang theo cờ Tổ quốc, băng rôn “Việt Nam vô địch” để ăn mừng. Họ tiếp tục tập trung về khu vực Bãi Trước để cổ vũ đội tuyển cho đến khuya.

Nhiều cổ động viên mang theo kèn để cổ vũ. Ảnh: MẠNH THẮNG
Nhiều cổ động viên mang theo kèn để cổ vũ. Ảnh: MẠNH THẮNG

Theo ghi nhận, lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương đã được huy động chốt trực tại các khu vực giao lộ chính và đi cùng đoàn diễu hành để kịp thời nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm Luật giao thông đường bộ.

Lực lượng cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động trên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: THÀNH HUY
Lực lượng cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động trên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: THÀNH HUY
Hàng ngàn người hâm mộ tập trung về khu vực Bãi Trước sau trận đấu. Ảnh: QUANG VINH
Hàng ngàn người hâm mộ tập trung về khu vực Bãi Trước sau trận đấu. Ảnh: QUANG VINH
Dù đội nhà có trận hòa tiếc nuối, nhưng cổ động viên vẫn rất vui. Ảnh: MẠNH THẮNG
Dù đội nhà có trận hòa tiếc nuối, nhưng cổ động viên vẫn rất vui. Ảnh: MẠNH THẮNG

NHÓM PHÓNG VIÊN THỂ THAO

;
.