Vững chãi như hàng thủ Liverpool

Chủ Nhật, 16/09/2018, 18:09 [GMT+7]
In bài này
.

Bất chấp đã thủng lưới, Thắng lợi 2-1 trước Tottenham ở vòng 5 giải Ngoại hạng Anh giúp Liverpool khởi đầu với 5 trận toàn thắng. Hiện, đội chủ sân Anfield đang bay bổng trên bảng tổng sắp.

Rất đông hậu vệ Tottenham có mặt trong vòng cấm, nhưng không thể ngăn cản Wijnaldum (5) đánh đầu ghi bàn choLiverpool.
Không chỉ phòng ngự hiệu quả, mà các hậu vệ của Liverpool (số 5) còn hỗ trợ rất tốt cho  hàng công ở đầu mùa giải 2018-2019.

Đây là trận đấu đáng khen của hàng phòng ngự Liverpool. Van Dijk, Joe Gomez thực sự đang tạo thành cặp trung vệ cực kỳ chắc chắn. Giờ thì ai còn nghi ngờ vào chất lượng hàng thủ Liverpool nữa? Hãy nhớ lại trận đấu trên sân Wembley 1 năm về trước. Đó là trận đấu tiêu biểu cho thứ gọi là thảm họa hàng thủ của Liverpool. Chỉ sau 12 phút đầu, họ đã nhận 2 bàn thủng lưới. Kết thúc hiệp 1, The Kop nhận 3 bàn thua vỗ mặt. Trung vệ Dejan Lovren liên tục để Son Heung-min rồi Harry Kane biến thành gã hề. Để rồi cầu thủ người Croatia chỉ trụ lại trên sân được 31 phút, trước khi Juergen Klopp phải ngay lập tức thay anh ra sân. Khép lại cuộc đối đầu hôm đó, Lữ đoàn đỏ thảm bại 1-4. Thay vì nhớ về những bàn thắng của Harry Kane hay Son Heung-min, thì người ta lại nhớ nhiều hơn đến ác mộng hàng thủ của The Kop.

Nhưng chỉ 1 năm sau, Liverpool trở lại Wembley ở vòng 5 giải Ngoại hạng Anh với hàng thủ được tăng cường mùa hè vừa qua và họ đã chơi rất tốt ngay từ đầu giải. Lúc này các trang báo Anh chỗ nào cũng nêu vấn đề: Liệu trận gặp Tottenham sẽ là cơ hội để kiểm nghiệm sự vững chắc thực sự của hàng phòng ngự The Kop? Liệu họ phòng ngự có kín kẽ như con số chỉ 1 bàn thua phải nhận từ đầu giải? Tại Wembley, các hậu vệ của HLV Juergen Klopp đã có câu trả lời. 

5 cầu thủ từng đá chính ở Wembley năm ngoái là Simon Mignolet, Dejan Lovren, Joel Matip, Alberto Moreno, Joe Gomez thì giờ chỉ còn 1 người được ra sân từ đầu là Gomez. 4 cái tên còn lại được thay thế bởi Alisson, Van Dijk, Andrew Robertson, Trent Alexander Arnold. Và chính những cầu thủ này đã chơi rất thăng hoa trước Tottenham. Alisson tỉnh táo chọn đúng chỗ và bắt dính cú đá phạt của Christian Eriksen cuối hiệp 1. Van Dijk tiếp tục là hòn đá tảng với 1 lần tắc bóng, 1 lần đánh chặn và 5 lần giải nguy thành công. Gomez cũng ấn tượng không kém với 3 lần tắc bóng và 3 lần giải nguy thành công. Ở 2 cánh, cặp hậu vệ biên Alexander Arnold, Robertson công thủ toàn diện. Suốt 90 phút tại Wembley, ngoại trừ tình huống để Erik Lamela ghi bàn ở góc hẹp, hàng thủ Liverpool chỉ 1 lần bị xuyên thủng là tình huống Lucas Moura đi bóng bên cánh trái và dứt điểm chạm cột dọc ở phút 50. Ngay cả khi Vua phá lưới Mohamed Salah không có phong độ cao nhất và bỏ lỡ nhiều tình huống phản công ngon ăn, Liverpool vẫn có được điều họ cần ở cuối hiệp 1. Phút 39, từ một tình huống phạt góc, hậu vệ Tottenham phá bóng không dứt khoát, tạo điều kiện để Georginio Wijnaldum mở tỷ số từ pha đánh đầu đầy nhạy cảm. Công nghệ goal-line xác nhận bàn thắng hợp lệ, bất chấp nỗ lực đẩy bóng sau vạch vôi của thủ thành Michel Vorm. Sau đó 2 phút, đội chủ nhà phải trả giá từ một tình huống lộn xộn khác. Thêm 1 pha phá bóng thiếu dứt khoát của hàng thủ Tottenham và thủ thành Vorm lần này bất lực nhìn Roberto Firmino dứt điểm vào lưới trống.

Không chỉ xuất sắc trong phòng ngự, các hậu vệ của Liverpool cũng rất tuyệt vời trong hỗ trợ tấn công. Bàn mở tỷ số của Georginio Wijnaldum có công lớn của Van Dijk. Trung vệ người Hà Lan đã gây sức ép để Michel Vorm mắc sai lầm. Phút 63, chính từ pha đi bóng qua người thông minh của Gomez đã mở ra cơ hội ghi bàn cho Naby Keita, nhưng tân binh của Liverpool đã bỏ lỡ.

Như vậy, sau 5 vòng đấu, The Kop mới chỉ thủng lưới vỏn vẹn 2 bàn. Đáng chú ý, 1 bàn trong đó là từ sai lầm cá nhân của Alisson ở trận gặp Leicester ở vòng 3. Bàn còn lại thì tới từ cú sút xuất thần của Lamela bên phía Totenham ở phút bù giờ thứ 3 cuối hiệp 2 nhiều hơn là sai lầm hàng thủ. Đó rõ ràng là sự đổi khác rõ rệt của hàng thủ Liverpool sau 1 năm, nếu lấy cột mốc là thất bại 1-4 trước Tottenham.

Giờ thì The Kop không còn là người khổng lồ đứng trên đôi chân đất sét nữa. Và giờ thì ai còn nghi ngờ vào chất lượng hàng thủ của Klopp?

THƯ KỲ

;
.