Nỗi đau từ tai họa bất ngờ

Thứ Tư, 17/03/2021, 20:00 [GMT+7]
In bài này
.

Dùng cây sắt khều con diều mắc trên cây giúp đứa trẻ hàng xóm, ông Tòng Văn Hải (SN 1975, ngụ thôn Tân Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức) không may bị điện giật dẫn đến phải cắt bỏ cả 2 cẳng tay. Tai họa bất ngờ ập xuống khiến gia đình ông lâm vào cảnh lao đao.

Chị Tòng Thị Trinh chỉ vào cây bằng lăng dưới đường dây điện - nơi xảy ra vụ điện giật khiến ông Tòng Văn Hải bị thương nặng.
Chị Tòng Thị Trinh chỉ vào cây bằng lăng dưới đường dây điện - nơi xảy ra vụ điện giật khiến ông Tòng Văn Hải bị thương nặng.

Sau nhiều lần liên lạc, chúng tôi mới gặp được chị Tòng Thị Trinh, con gái lớn của ông Hải, xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai để thăm hỏi bệnh tình của ba chị. Bên trong căn nhà cấp 4 được xây dựng theo Chương trình 134 cách đây gần 10 năm của gia đình ông Hải, ngoài chiếc ti vi, bộ bàn ghế gỗ cũ, chẳng có gì giá trị. Khu vườn rộng chừng 1 sào, trồng mấy cây điều, thả vài con gà, cùng đám trụ tiêu đã chết khô.

Chỉ tay lên ngọn cây bằng lăng bên nhà hàng xóm có con diều bị mắc vào, chị Trinh cho biết: “Ba tôi thương con nít lắm. Một em bé xóm trên thả diều ngoài ruộng bị đứt dây. Diều bay đến cây bằng lăng thì mắc lại ngay dưới đường dây điện. Thấy nó khóc tội nghiệp, ba tôi mới lấy cây sắt ra khều giùm. Chẳng may đúng lúc gió thổi mạnh, cây bằng lăng đung đưa, đẩy cây sắt chạm vào dây điện khiến ba tôi bị điện giật”. Sau tiếng nổ lớn, ông Hải té ngã tại chỗ, được người nhà đưa đến Trung tâm Y tế huyện, sơ cứu, rồi được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị.

Ông Tòng Văn Hải bị cắt bỏ 2 cẳng tay vì hoại tử nặng.
Ông Tòng Văn Hải bị cắt bỏ 2 cẳng tay vì hoại tử nặng.

Đang ở bệnh viện chăm sóc chồng, trao đổi với phóng viên qua điện thoại, bà Lý Thị Tuyết nghẹn ngào cho biết, vụ việc khiến đôi tay ông Hải bị hoại tử, buộc phải cắt bỏ 2 cẳng tay vào ngày 12/3 sau một tuần nỗ lực điều trị nhưng không khả thi. “Gia đình tôi rất đau lòng. Anh còn thở nằm đây mà đôi tay anh đã phải nhận về chôn cất rồi. Sáng 16/3, bác sĩ còn cho biết tình trạng hiện nay của anh Hải rất xấu, từ thắt lưng trở xuống hầu như không cử động được và không có cảm giác. Nhiều khả năng anh bị liệt. Tôi được vào phòng hồi sức thăm vài phút thấy anh lơ mơ chưa nhận biết và phải thở máy. Gia đình tôi xác định “còn nước còn tát”, dẫu có phải nợ nần bao nhiêu cũng phải vay mượn để cứu chồng. Nhưng…”, bà Tuyết bỏ dở câu nói, giọng nức nở. 

Chị Trinh cho biết thêm, gia đình có 3 chị em, trong đó em trai Tòng Văn Đạt (SN 2002) đang làm công nhân tại TX. Phú Mỹ, cô em gái út Tòng Thị Phương (SN 2005), đang học lớp 10, Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh. Bản thân chị cũng không có việc làm ổn định nên hầu như không thể giúp gì được cho ba mẹ.

Được biết, chi phí phẫu thuật và điều trị cho ông Hải đến nay đã lên đến hàng trăm triệu đồng, vượt quá khả năng chi trả của gia đình. Ông Vương Khả Phú, Trưởng thôn Tân Long (xã Kim Long) cho biết, vợ chồng ông Hải không có nghề nghiệp ổn định mà chỉ sống bằng nghề phụ hồ, hái tiêu, cuốc rẫy thuê. “Vợ chồng anh Hải rất chăm chỉ, ai kêu gì làm nấy, không quản trời mưa hay nắng nên bà con trong xóm thương yêu. Giờ anh ấy bị nạn, phải cắt bỏ đôi bàn tay, mất khả năng lao động nên cuộc sống của gia đình họ vốn đã khó khăn nay càng khó khăn hơn”, ông Phú nói.

Trao đổi với phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, bà Trần Thị Phương Liên, Phó Bí thư Đảng ủy xã Kim Long cho biết, gia đình ông Hải mới thoát nghèo cách đây mấy năm. Ông Hải không có thẻ BHYT nên chi phí điều trị rất tốn kém. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã đã giao các tổ chức hội vận động quyên góp để hỗ trợ gia đình ông Hải đóng viện phí. Bước đầu, Hội thiện nguyện Xà Bang-Cù Bị hỗ trợ hơn 41 triệu đồng; bà con trong thôn hỗ trợ 11 triệu đồng. Số tiền này đã được chuyển cho vợ ông Hải. “Tuy nhiên, chi phí điều trị cho ông Hải lên đến hàng trăm triệu đồng, trong khi gia đình rất khó khăn. Thông qua Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, chúng tôi mong cộng đồng, các nhà hảo tâm gần xa dang rộng vòng tay giúp đỡ ông Hải”, bà Liên bày tỏ.

Mọi giúp đỡ cho gia đình ông Hải, bạn đọc gửi đến Quỹ “Tấm lòng vàng” Báo Bà Rịa - Vũng Tàu (68 Trường Chinh, phường Long Toàn, TP. Bà Rịa). Điện thoại: 0254.3533.533-0941.666.000. Số tài khoản: 0081001347137, Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Vũng Tàu, hoặc trực tiếp đến gia đình bà Tuyết tại địa chỉ: Tổ 26, thôn Tân Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức; điện thoại: 0979 218 501.

Chuyên mục KẾT NỐI YÊU THƯƠNG mong nhận được thông tin của bạn đọc về các hoàn cảnh không may, khốn khó, bệnh tật, tai nạn... Ban Biên tập sẽ cử người xác minh và đăng tải trên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu. Thông tin giới thiệu gửi về email: baobrvt@gmail.com hoặc Quỹ “Tấm lòng Vàng”, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu (68, Trường Chinh, TP.Bà Rịa).

Bài, ảnh: ĐINH HÙNG

;
.