Gánh nặng gia đình và nợ nần phút chốc đổ dồn lên cô gái 24 tuổi

Thứ Tư, 28/10/2020, 20:58 [GMT+7]
In bài này
.

Ba gặp tai nạn nằm liệt giường, mẹ bị bệnh tâm thần, các em đứa còn đi học, đứa chưa có việc làm, mọi gánh nặng gia đình phút chốc đổ dồn lên cô gái 24 tuổi Liêu Cẩm Linh (trú tại ấp Sông Xoài 2, xã Sông Xoài, TX. Phú Mỹ). Mức lương công nhân 6 triệu đồng/tháng vì thế không đủ để cô lo toan cho cả nhà và trả nợ ngân hàng. 

Em Liêu Cẩm Linh cùng em trai út Liêu Cẩm Hùng và mẹ bên giường bệnh của ba.
Em Liêu Cẩm Linh cùng em trai út Liêu Cẩm Hùng và mẹ bên giường bệnh của ba.

Vừa trở về sau 1 ngày làm việc ở công ty, Linh tất bật dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị cơm tối cho gia đình. Trên giường, ba của cô - ông Liêu Say Toàn (SN 1970) nằm co quắp một cách vô thức. Thỉnh thoảng ho lên từng cơn khản đặc.

Pha sữa đặt vào ống dẫn truyền cho ba, Linh: “3 năm trước, ba gặp tai nạn lúc băng qua đường, bị chấn thương sọ não, tụ máu não phải phẫu thuật ráp sọ nhiều lần. Đầu năm nay, ba lại bị xuất huyết não, co giật rồi yếu dần, chỉ nằm liệt giường, không nhận thức được mọi việc xung quanh. Ăn uống, thuốc men đều phải truyền bằng ống. Vệ sinh cá nhân phải nhờ các con chăm sóc”.

Trong khi ba nằm liệt giường thì mẹ của Linh, bà Sính Thị Mùi lại phát bệnh tâm thần, không còn khả năng lao động. Mọi việc trong nhà gần như một mình Linh gồng gánh. “Em không dám than thở hay suy nghĩ cho riêng mình, mỗi ngày, em tự nhủ luôn phải cố gắng để có tiền thuốc thang cho ba mẹ và chăm lo các em (Liêu Cẩm Tâm, Liêu Cẩm Hưng, Liêu Cẩm Hùng). May là em Tâm đang đi thử việc tại một công ty ở TX. Phú Mỹ, nay mai có việc làm rồi sẽ đỡ đần em phần nào”, Linh nói. 

“Mỗi khi mẹ phát bệnh lại chửi bới, đánh đập ba. Có lần bọn em phải đưa ba phải đi ở trọ. Các cô, chú họ hàng thương gia đình khó khăn, cùng nhau gom góp tiền xây căn phòng nhỏ phía sau căn nhà chính để ba dưỡng bệnh riêng. Mỗi tối, chị em phân công nhau túc trực chăm ba”, Linh nói trong nước mắt, “Giá như mẹ khỏe lại. Chị em sẽ có được những bữa cơm ngon”.

Kể đến đây, nước mắt Linh lăn dài trên má. Rồi cô bần thần nghĩ về tương lai: “Khoản nợ ngân hàng 25 triệu đồng vay Ngân hàng CSXH nhiều năm trước chuẩn bị tới ngày phải trả nhưng cả gia đình có mỗi mình em đi làm, trang trải trong nhà, thuốc men, sữa, học phí cho em còn không đủ lấy đâu ra tiền để trả nợ. Giờ em chưa biết phải xoay xở ra sao”.

Ông Voòng Văn Trung, Trưởng ấp Sông Xoài 2 cho biết: “Gia đình ông Liêu Say Toàn là người dân tộc Hoa, rất khó khăn. Hiện gia đình ông nhận được khoản trợ cấp thường xuyên 640.000 đồng/tháng dành cho người khuyết tật, 320.000 đồng cho người chăm sóc người khuyết tật. Địa phương rất quan tâm và thường xuyên dành sự ưu tiên, hỗ trợ cho gia đình nhưng do hoàn cảnh quá khó khăn, có người bệnh nặng nên gia đình ông Toàn rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng”.

Mọi sự giúp đỡ đối với gia đình ông Liêu Say Toàn, bạn đọc gửi đến Quỹ “Tấm lòng vàng” Báo Bà Rịa - Vũng Tàu (28, Trần Hưng Đạo, phường 1, TP. Vũng Tàu). Điện thoại: 02543.533.533- 0941.666.000. Số tài khoản: 0081001347137, Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Vũng Tàu, hoặc trực tiếp đến gia đình ông Toàn tại địa chỉ: ấp Sông Xoài 2, xã Sông Xoài, TX. Phú Mỹ (gần chùa Vạn Tuệ), điện thoại: 0384.219.585 (gặp anh Trung, Trưởng ấp) hoặc 0905.395.317 (bà Liêu Say Liên-chị gái ông Toàn).

Chuyên mục KẾT NỐI YÊU THƯƠNG mong nhận được thông tin của bạn đọc về các hoàn cảnh không may, khốn khó, bệnh tật, tai nạn... Ban Biên tập sẽ cử người xác minh và đăng tải trên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu. Thông tin giới thiệu gửi về email: baobrvt@gmail.com hoặc Quỹ “Tấm lòng Vàng”, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu (28, Trần Hưng Đạo, phường 1, TP. Vũng Tàu).


Bài, ảnh: MAI NGỌC

;
.