.

KHÁCH BỊ "TRA TẤN" BẰNG LOA

Cập nhật: 10:17, 02/07/2005 (GMT+7)

"Quý khách có vé đi chuyến TP. Vũng Tàu - Sài Gòn lúc 7 giờ, xin mời xuống tàu…". Những chiếc loa phóng thanh cỡ đại, được treo trên nóc các phòng bán vé cánh ngầm ở bến Cầu Đá (TP. Vũng Tàu) thay nhau ra rả suốt ngày như vậy, làm không ít du khách nghỉ tại các khách sạn gần đó và hành khách đi tàu bực mình.

Tính ra trung bình 30 phút có một chuyến tàu cánh ngầm rời Vũng Tàu đi TP. Hồ Chí Minh. Trước 15 phút tàu khởi hành là loa phóng thanh làm nhiệm vụ "xin mời… ". Hết chuyến này nối tiếp chuyến khác, dường như không lúc nào loa ngơi nghỉ, bởi vì ở đây có tới 5 phòng vé mà phòng nào cũng "trang bị" cho mình từ 2 đến 4 lao cỡ đại (ảnh chụp ngày 29-6).

Đề nghị các phòng bán vé tàu cánh ngầm ở bến Cầu Đá nên tìm một biện pháp "xin mời…" khác nhẹ nhàng hơn, để không làm phiền cả du khách lẫn hành khách.

Cát Đằng

.
.
.