.

CÓ MỘT BẾN XE "DÙ"

Cập nhật: 09:13, 02/03/2005 (GMT+7)

Ở cạnh vườn hoa Trần Hưng Đạo, TP. Vũng Tàu có một bến xe "dù" tồn tại từ lâu, hàng ngày ít nhất cũng bốn, năm chiếc đậu đón khách (xem ảnh). Chuyện này mấy năm trước đã từng được phản ảnh trên báo Bà Rịa- Vũng Tàu; bến xe bị dẹp bỏ một thời gian ngắn rồi đâu lại vào đó cho đến nay.

Thiết nghĩ mặt trận gìn giữ trật tự an toàn giao thông đang là vấn đề hết sức nóng bỏng, phong trào "bốn giảm" trong đó có giảm tai nạn giao thông đang được toàn dân ra sức thực hiện, vậy mà một bến xe tự phát như thế cứ ngang nhiên tồn tại. Nên có thơ rằng:

Cái bến xe "dù" ở cạnh đường
Chắc rằng rồi cũng lắm tai ương
Trách ai hờ hững không nghiêm luật
Nên kẻ ngang tàng phá kỷ cương
Ách tắc giao thông gây khổ nạn
Dở dang công việc đến bị thương
Bút châm xin viết bài thơ vịnh
Cái bến xe "dù" ở cạnh đường.

Tìm Đồ
Ảnh: N.T (chụp lúc 9h ngày 1-3-2005).

.
.
.