Đến nhà cấp căn cước cho người già

Thứ Ba, 20/05/2025, 16:47 [GMT+7]
In bài này
.

Những trường hợp già, yếu, ốm đau không thể đi lại nhưng chưa được cấp căn cước đều được Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh đến tận nhà giải quyết kịp thời.

Cán bộ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) phối hợp Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh cấp căn cước cho người ốm đau, khó khăn đi lại.
Cán bộ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) phối hợp Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh cấp căn cước cho người ốm đau, khó khăn đi lại.

Không quản thời gian

11 giờ 30 ngày 19/5, chúng tôi cùng Đội Căn cước thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh đến huyện Long Đất để làm thủ tục cấp căn cước cho một trường hợp già yếu, không thể đi lại.

Trung tá Nguyễn Thế Chung, Đội phó Đội Căn cước cho biết, cụ T.V.H. (SN 1932, trú huyện Long Đất) tuổi đã cao, mới bị ngã không đi lại được nên tranh thủ buổi trưa khi con cụ ở nhà, đội xuống thu nhận thông tin để cấp căn cước.

Cụ H. ở tuổi “xưa nay hiếm” đôi tay gầy guộc, da nhăn nheo nên việc thu nhận dấu vân tay khó khăn. Do cụ H. phải nằm một chỗ nên Thiếu tá Nguyễn Hoàng Sơn (cán bộ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội) phải nhẹ nhàng nâng tay cụ đưa vào máy thu nhận dấu vân tay. Trong khi đó, Trung tá Chung kiểm tra, thu nhận thông tin từ máy tính. Sau khi máy báo đã nhận dấu vân tay thành công, mọi người lại giúp cụ chụp hình thẻ. Chỉ gần 10 phút, việc thu nhận thông tin để cấp căn cước cho cụ H. đã hoàn tất. 

Con gái cụ H. xúc động nói: “Ba tôi bị ngã nên nằm một chỗ không thể đi lại được. Mặc dù trưa nắng, nhưng cán bộ công an không nề hà đến giúp cha làm căn cước, tôi rất xúc động. Tôi biết ơn các anh nhiều lắm”.

Xuống tận nhà làm căn cước cho người già, người khó khăn trong việc đi lại là việc làm đã được Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh duy trì thường xuyên trong thời gian qua. 

Vì Nhân dân phục vụ

Ông L.C.D. (trú TP.Vũng Tàu) cho biết, gia đình ông có người cậu bị liệt nửa người và mắc bệnh tâm thần nhiều năm nay, đang điều trị nội trú lâu dài tại Trung tâm bảo trợ xã hội. Cậu ông D. không thể trực tiếp đến các địa điểm cấp căn cước cố định. Vì vậy, cậu ông D. chưa có căn cước để làm các thủ tục điều trị, chữa bệnh theo bảo hiểm y tế. Vậy nên, ông D. đã làm đơn đề nghị Công an tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp căn cước cho người cậu. Ngày 10/5, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã cử cán bộ phối hợp Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh tiến hành cấp căn cước cho cậu ông D.

“Sự tận tâm, trách nhiệm của cán bộ công an không chỉ giúp gia đình tôi tháo gỡ được khó khăn trong lúc cần thiết, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm vì Nhân dân phục vụ của lực lượng công an”, ông D. nói.

Trung tá Đào Thế Anh, Đội trưởng Đội Căn cước, cho biết, ngay khi tiếp nhận các đơn đề nghị cấp căn cước cán bộ đã liên hệ với gia đình để nắm thông tin từng trường hợp, hoàn cảnh cụ thể. Sau đó, phối hợp với công an địa phương xác minh thông tin cư trú rồi sắp xếp cán bộ, thời gian đến tận nhà cấp căn cước cho công dân.

“Công việc bận rộn nhưng khi nhận được đề nghị của người dân về các trường hợp già yếu, ốm đau, khó khăn đi lại, gia đình chính sách, chúng tôi sẽ sắp xếp cán bộ tranh thủ thời gian bất kể giờ nghỉ, ngày nghỉ đến tận nhà cấp căn cước cho công dân”, Trung tá Đào Thế Anh nói.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN

;
.